Gánh đau cuộc đời

Anh đi tôi gánh niềm đau.
Gánh tim thổn thức, gánh sầu biệt ly.
Gánh đầy giọt lệ tràn mi.
Gánh luôn cả tuổi xuân thì đổ đi.

Gánh tôi một gánh tình si.
Gánh đời cay đắng chai lì tim tôi.
Gánh bao bội bạc thói đời.
Gánh vai trĩu nặng những lời dối gian.

Gánh anh hạnh phúc dâng tràn.
Gánh tôi lạnh lẽo giữa làn gió đông.
Gánh anh một mối duyên nồng.
Gánh tôi chiếc bóng đơn phòng lẻ loi.

Gánh bao đau đớn chia phôi .
Con tim hụt hẫng chơi vơi giữa đời.
Gánh tôi gánh nặng tả tơi.
Con tim rách nát đắng môi nụ cười.

Bao giờ chưa hết nợ đời.
Thì tôi vẫn gánh… một trời… nhớ thương…

NẮNG THỦY TINH
05.10.2022

Related posts